Án mạng bên sòng bạc

Thứ hai, 23/03/2015 12:47

(Cadn.com.vn) - 21 giờ 30 ngày 19-3, xới bạc xóc đĩa trên đường bê-tông dân sinh (thuộc tổ 11, Quán Hương, TT Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn đang nhộn nhịp bởi còn hơn 10 thanh niên tập trung sát phạt. Trong lúc đánh bạc thì Võ Tấn Sang (1990) với Thủy Hoàng Lâm (1989, cùng trú tổ 11, Quán Hương, TT Hà Lam) nảy sinh mâu thuẫn xung quanh chuyện chung tiền trên chiếu bạc. Sau khi lớn tiếng tranh cãi, Lâm liền lấy cây tre lao vào đánh Sang tới tấp. Thấy Sang bị đánh, Võ Tấn Sinh (1989) liền chạy ra can ngăn.

Lúc này, Thủy Hoàng Vương (1992, em trai Lâm) cũng đứng gần đó. Cho rằng anh mình bị Sang và Sinh “ức hiếp”, Vương liền lao tới rút con dao bấm trong người ra đâm Sinh. Cú đâm đầu tiên của Vương chỉ làm rách chiếc áo khoác của Sinh. Thấy vậy, Vương tiếp tục tấn công và Sinh may mắn thoát chết nhờ chiếc áo khoác làm chếch hướng mũi dao khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên Sinh cũng bị thương nhẹ. Lúc này, Võ Văn Hoài Nam (1992, cùng trú tổ 11, Quán Hương) đang đứng gần đó nên chạy lại can không cho Vương gây sự. Thấy Nam chạy lại, Vương liền vung dao đâm một nhát vào vai Nam. Chưa dừng lại đó, Vương tiếp tục đâm thêm một nhát vào phần bụng khiến Nam đau đớn la lên. Nghe bạn kêu cứu, Lê Tấn Huy đang đứng gần đó liền chạy lại ứng cứu.

Sau khi đâm Nam trọng thương, anh em Lâm và Vương nhanh chóng tiến ra phía đường QL bắt xe vào TP Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê nhà trọ lẩn trốn. Về phần nạn nhân, dù được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, gây thủng gan, thủng ruột non khiến Nam tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án.

Sau khi sự việc xảy ra, CAH Thăng Bình nhanh chóng cử CBCS xuống hiện trường điều tra, đồng thời lên phương án truy bắt hung thủ. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng tổ chức vận động người nhà đưa hung thủ ra đầu thú. Nhờ tích cực vận động, đến sáng 20-3, Thủy Hoàng Vương đã được người thân đưa đến trụ sở CAH Thăng Bình tự thú. Dù được người thân đưa đến tự thú, thế nhưng Vương vẫn luôn tỏ ra ngoan cố. Vương thừa nhận chính mình là người đâm Nam, nhưng lại vẫn vòng vo, không thành khẩn khai báo. Vương khai rằng sau khi thấy anh trai gây sự với Sinh nên chạy về nhà lấy con dao nhọn mang đến để “hỗ trợ”. Sau khi đâm Nam xong, Vương vứt con dao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Tuy nhiên, lời khai trên của Vương đã đặt ra câu hỏi nghi vấn cho các ĐTV: Từ hiện trường về nhà hung thủ xa hơn 300m, nên dù hung thủ có chạy nhanh cỡ nào cũng phải mất ít nhất 10 phút mới đủ thời gian để về nhà lấy dao. Trong khi đó, toàn bộ sự việc diễn biến chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút.

Song, từ lời khai của hung thủ, lực lượng chức năng tiến hành phát quang bụi rậm, mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh hiện trường vụ án, mà vẫn không tìm thấy hung khí gây án mà Vương khai rằng mình đã vứt tại hiện trường. Cùng lúc đó, một mũi công tác khác tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ nơi anh em Vương ở thì phát hiện con dao bấm có dính máu. Đến lúc này, Vương mới thành khẩn khai rõ hành vi phạm tội của mình.

Thủy Hoàng Vương.

Được biết, tháng 10-2010, Vương bị TAND H. Thăng Bình xử 15 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi chấp hành án tù, Vương không chịu tu chí làm ăn mà thường xuyên gây rối, làm ảnh hưởng xấu đến ANTT tại địa phương. Gần đây, một người dân đã bị Vương dùng dao truy sát khi đứng ra hòa giải xích mích giữa Vương với một nhóm trai làng.

Nằm khóc ngất bên thi thể người con trai, bà Phạm Thị Tân (53 tuổi) đau đớn tột độ, bà nghẹn ngào: Nam sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, cha mẹ đều làm thuê cuốc mướn. Thương cha mẹ, chị em Nam đều chọn học nghề sau khi học hết phổ thông. Với nghề điện nước, Nam chú tâm làm ăn. Làm được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ cất giữ. Bản thân Nam chưa dám yêu ai vì thấy cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn. “Hôm đó ban ngày nó đi làm, ban đêm thấy người ta đánh bạc nên ra đó xem, chứ nó làm chi có tiền mà chơi... vậy mà” - bà Tân khóc ngất.

Ngày 22-3, lãnh đạo Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam cho biết, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thủy Hoàng Vương về hành vi giết người. Riêng Thủy Hoàng Lâm vẫn đang bỏ trốn nên CQĐT tiếp tục truy bắt để điều tra, làm rõ.

Bão Bình